Người mê dự tiệc cưới!

Thứ bảy, 29/11/2014 14:51

(Cadn.com.vn) - Vừa thi hành xong bản án 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” trở về địa phương, Mai Thị Vân (1972, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) làm nghề mua rau ở chợ đầu mối rồi đi bỏ cho các điểm nhỏ. Tưởng đâu cuộc sống sẽ thay đổi, nào ngờ Vân vẫn “ngựa quen đường cũ” nên nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Trưa 23-11, tại khu nhà hàng, tiệc cưới F.Y (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) có đông khách đến tham dự 2 đám cưới cùng diễn ra tại sảnh Rose và sảnh Gold của hai cặp đôi K.M - V.M và P.H – L.L. Họ hàng hai bên bận bịu tiếp khách nên cứ có người đến chúc mừng là vui vẻ bắt tay, cười nói rôm rả chứ không để ý là khách của bên nội hay bên ngoại, của cô dâu hay chú rể… Đặc biệt, trong số người đến dự này có một vị khách chẳng có tên trong thiệp hồng, cũng chẳng phải là khách của cô dâu, chú rể hay của cả bên nội và bên ngoại, đó là Mai Thị Vân. Vân cũng ăn mặc sang trọng, khác hẳn với trang phục thường ngày của một người bán rau ngoài chợ và ung dung mang phong bì (tất nhiên là phong bì rỗng) đến bỏ vào thùng mừng hạnh phúc của cả hai đám cưới. Trong lúc cho phong bì vào thùng, lợi dụng những người xung quanh lơ là, Vân nhanh tay móc trộm các phong bì đang kẹt ở khe thùng rồi cho vào túi quần… Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi thì bị nhân viên nhà hàng phát hiện, bắt giữ và điện báo CAP Hòa Cường Bắc.

Mai Thị Vân và tang vật vụ trộm.

Tại CAP Hòa Cường Bắc, Vân khai nhận, sau khi mãn hạn tù trở về địa phương làm nghề buôn bán rau, nhưng lời lãi chẳng bao nhiêu, lại vất vả nên trở về với… nghề cũ. 11 giờ ngày 23-11, sau khi đi bỏ mối rau về thì Vân “lột xác” thành một con người khác, chuẩn bị sẵn một tập phong bì không rồi chạy xe máy dọc các tuyến đường có nhà hàng tiệc cưới để chọn nơi “hành động”. Sau khi thấy 2 đám cưới nói trên có đông khách đến dự mừng, Vân đưa xe máy vào bãi giữ rồi rút ra 1 cái phong bì không, đi vào khu vực có thùng tiền hạnh phúc ở sảnh Rose, giở thủ đoạn móc trộm 1,6 triệu đồng. Tiếp đó, Vân đến thùng tiền hạnh phúc ở sảnh Gold, cũng với thủ đoạn tương tự móc trộm 1 triệu đồng thì bị nhân viên nhà hàng phát hiện. Ngoài ra, theo khai nhận của Vân, tháng 9-2014, cũng từng đến nhà hàng F.Y móc trộm được 4 phong bì với tổng số tiền 800.000 đồng.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Võ Đình Sỹ - Trưởng CAP Hòa Cường Bắc cho biết, sau khi lập hồ sơ ban đầu, CAP đã chuyển vụ việc và đối tượng cho CAQ Hải Châu mở rộng điều tra, xử lý theo quy định. Thời gian qua, CAP cũng tiếp nhận các thông tin mất trộm tài sản, ví, túi… của khách đến dự đám cưới tại một số nhà hàng trên địa bàn. Nhận định đây là số đối tượng xấu, hay trà trộn vào các đám cưới để trộm cắp tài sản nên trong thời gian chờ điều tra các vụ việc, CAP đề nghị người dân, khách mời cần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình, tránh để xảy ra mất trộm, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

N.A.T